ĐT Việt Nam không có Đặng Văn Lâm, ngôi sao số 1 trong khung gỗ trong suốt thời gian qua. Thêm nữa, Nguyễn Filip xin vắng mặt vào phút chót vì lý do cá nhân. Hai thủ thành được kỳ vọng lớn nhất, có chuyên môn được đánh giá cao lại không hiện diện trong lần tập trung tới khiến nhiều người không khỏi đặt ra những hoài nghi. Nhưng với những người am hiểu đội tuyển thì sự vắng mặt ấy phản ánh nguyên tắc nhất quán trong quản trị bóng đá của HLV Kim Sang Sik. Ông muốn cánh cửa đội tuyển phải rộng mở với tất cả các cầu thủ. Đặc biệt, những cầu thủ gắn bó với đội tuyển phải cho thấy sự khát khao, nỗ lực đến tận cùng bên cạnh phong độ ổn định về chuyên môn.
Nhiều người tiếc vì sự vắng mặt của Đặng Văn Lâm. Chuyên môn của anh đã được khẳng định qua một hành trình dài hội nhập và để lại dấu ấn dưới thời ông Park Hang Seo. Thế nhưng, chấn thương và việc xuống hạng Nhất thi đấu khiến chỉ số cạnh tranh của thủ thành này giảm đi trong mắt ông thầy người Hàn Quốc. Có thể, về lâu dài anh vẫn là lựa chọn đáng tin cậy nhưng trong ngắn hạn, ông Kim Sang Sik muốn dành cơ hội cho những cầu thủ thi đấu ở môi trường khắc nghiệt như V.League.
Không chọn thành viên đội tuyển dựa vào độ nổi tiếng hay thành tích trong quá khứ, ông Kim Sang Sik đã chuyển tải thông điệp rằng ĐT Việt Nam chính là môi trường cân bằng và công bằng cho mọi người. Ở đó, Đình Triệu đã đi từ không đến có và hôm nay, anh phải tiếp tục nỗ lực nếu muốn bảo vệ vị trí của mình. Ở đó, những cầu thủ như Doãn Ngọc Tân sẽ tạo ra cảm hứng và áp lực cho mọi ngôi sao khác phải hành động.
ĐT Việt Nam luôn mang đến sự bất ngờ cho đối thủ và cho chính các thành viên bởi nguyên tắc công bằng cần có. Và tới đây, một hành trình mới bắt đầu sẽ đòi hỏi mỗi cầu thủ phải xác định được tâm thế dấn thân, quyết tâm thay đổi nếu không muốn đứng ngoài cuộc chơi đầy hứng khởi.